"Đôi vợ chồng hiếm muộn vui mừng khi con gái 24 tuần tuổi, nặng 660 gram, được cứu sống kỳ diệu"
Chị T., 38 tuổi, quê Cà Mau, đã kết hôn 12 năm nhưng chưa có con. Sau nhiều nỗ lực và một lần sẩy thai vào năm ngoái, chị mang thai trở lại và vợ chồng quyết định rời Cà Mau lên Lâm Đồng làm thuê để chuẩn bị cho con. Tuy nhiên, khi thai được 24 tuần, chị T. bất ngờ sinh một bé gái nặng 660 gram. Bé gặp nguy hiểm do tuổi thai quá nhỏ và hô hấp yếu, bác sĩ dự đoán không sống sót. Tuy nhiên, sau 24 giờ, thấy bé vẫn thở được, vợ chồng chị quyết định chuyển bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM.
Sau 4 tháng điều trị tại khoa Hồi sức Sơ sinh, BV Nhi Đồng 2, bé gái gặp khó khăn hô hấp do di chuyển từ Lâm Đồng đến TP.HCM. Tình trạng bé nặng hơn khi đến bệnh viện, phải đặt ống thở. Mặc dù được bơm chất hoạt tính bề mặt phổi, tình trạng hô hấp cải thiện nhưng bé vẫn gặp phải nhiễm trùng gia tăng và cần nhiều kháng sinh. Ngoài suy hô hấp nặng, bé còn mắc bệnh tim bẩm sinh và nhiều biến chứng khác, gây khó khăn trong việc ăn sữa và cai máy thở, theo BS.CK2 Nguyễn Thanh Thiện.
Bé đã trải qua phẫu thuật cột ống động mạch khi chưa đầy 1kg và không thể cai máy thở cho đến khi điều trị loạn sản phổi. Sau khi tự thở được, bé lại mắc bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non và phải phẫu thuật mắt. Sau gần 4 tháng điều trị với nhiều biến chứng nguy hiểm, nhờ sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ và sự nuôi dưỡng bằng sữa mẹ, bé đã ổn định và được xuất viện. Hiện bé đã tăng cân gấp 3 lần, đạt 2.1kg, cao 42 cm và vòng đầu 29 cm, gần bắt kịp trẻ bình thường, mang lại niềm vui lớn cho gia đình và nhân viên y tế.
Cuối cùng, sau nhiều năm kiên trì, vợ chồng chị đã đón nhận hạnh phúc với đứa con gái đầu lòng.





Source: https://afamily.vn/doi-vo-chong-hiem-muon-vo-oa-khi-con-gai-sinh-ra-chi-24-tuan-tuoi-nang-660-gram-duoc-cuu-khoi-tu-than-20171123133340797.chn